Thơ: ĐẠO

07 Tháng Bảy 20151:25 CH(Xem: 21446)
Thơ: ĐẠO
IMG_0697



 ĐẠO

 

Đạo giúp cho người được sạch trong,

Đạo đời khắng khít mãi bên lòng.

Đạo khuyên bá tánh an nhàn sống,

Đạo nhẫn hành trì mọi việc xong.

Đạo với nhân sinh là hệ trọng,

Đạo hòa nhân ái điều cầu mong.

Đạo hằng tin tưởng nguồn hy vọng,

Đạo đạt huyền vi tâm hạnh thông.

Cư Sĩ Trần Văn Diên ngày 23/06/2015

 

Sơn Bốn Mắt mến họa bài Đạo

(cùng 1 vần “ong” của ĐĐ Trần Văn Diên)

 

        ĐỜI

 

Đời đã trao ta chữ đục trong,

Đời ban bài học để trau lòng.

Đời luôn ma mị HÒA chung sống,

Đời có Đức Thầy “HẢO” mới xong.(*)

Đời trước còn mê thân mãi trọng,

Đời sau đã ngộ tâm liền mong

đời đời theo Phật chỉ hy vọng

đời giúp tấn tu cho Đạo thông.

 

Hai câu cuối có thể đổi thành :

đời đời niệm Phật chỉ hy vọng

đời hiển Di Đà, Cực Lạc thông.

 

(*) Khi Đức Thầy về nhiều điều tốt đẹp ( “HẢO”) sẽ đến với nhân loại...

Sơn Bốn Mắt ngày 7/7/2015

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 26591)
Lư Kiến Sơn- Sức khỏe quý hơn bạc vàng, Nhất tâm niệm Phật hơn là kim cương.
27 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 24796)
Bửu Hòa- Xuân lóng lòng THIỀN lọng hoa mai, Xuân đào đáo ĐẠO họa long đài. Xuân hương hướng VIỆT nguyền đại nguyện, Xuân tỏa tòa NAM chuyển pháp khai.
27 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 22127)
Kim Chi- Mình đã thấy đời toàn là giả dối, Ta là ai còn có, có còn không ? Lo bon chen luôn bận đến cõi lòng, Rồi Mình,Ta ấy còn đâu hởi bạn ?